LỜI NGUYỆN CỦA LOÀI TẦM GỬI

*Viết để cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giêsu mục tử tốt lành,

Con được sinh ra là tạo vật của Chúa.

Con họa lại hình ảnh Đấng tối cao.

Thiên Chúa ban cho con khối óc, tài cao:

Đầu cao, mắt sáng…

Con ngước mắt nhìn vũ trụ mênh mông.

Con bám vào Chúa như tầm gửi ký sinh gắn chặt vào thân cây.

Tầm gửi sống, nhờ vào thân cây chủ.

Đời con sống, hoàn toàn nhờ ơn Chúa.

Tất cả đời con là Hồng Ân dạt dào.

Chúa trao ban cho con đầy dẫy dư tràn.

Ân huệ Chúa, đời đời con ca ngợi.

Thân lạy Chúa,

Tất cả mọi sự ở đời…

Chúa dựng nên để làm vinh danh Chúa.

Hình ảnh con người cao quí lắm thay.

Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa.

Khi thấy con người là thấy chính Chúa Giêsu.

Con cảm nghiệm sâu xa như thánh Phaolô dù chưa được sống một ngày với Chúa và thấy Chúa bằng xương bằng thịt.

Nhưng Phaolô đã cảm nghiệm thật rõ ràng:” Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là chính Đức Kitô sống trong trong tôi “.

Phaolô hiểu chính nhờ tác động của Chúa Thánh Thần mà Người nghiệm ra được Chúa Giêsu phục sinh đang hiện diện.

Đừng dập tắt Thánh Thần.

Hãy nghe tiếng nói của Người đang hiện diện trong đáy lòng của mỗi chúng ta.

Đừng dập tắt Thánh Thần:

“Hãy mở rộng cửa, đón Chúa Kitô”( Gioan-Phaolô II ).

“Đừng sơ Chúa Kitô ! Người không lấy đi cái gì, và Người cho các bạn( bạn trẻ ) mọi sự…

Vậy, hãy mở, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô và các bạn sẽ gặp được sự sống thật. Amen “ ( Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI ).

Lạy Mẹ Maria,

Xin Mẹ giúp chúng con hiểu được Chúa Thánh Thần để chúng con sốt sắng hiệp với Mẹ và các tông đồ, đón chờ Chúa Thánh Thần đến…

Xin cho chúng con hiểu rõ rằng: chúng con chỉ là loài tầm gửi có lý trí, biết đâu là sự thật, sự sống Chúa trao ban.

Là tầm gửi nhưng chúng con không hề hờ hững, lênh đênh…

Nhưng cứ bám vào lòng rộng mở của Chúa Giêsu. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

 

Muc Luc