LỜI CẦU TRONG ĐÊM THÁNH

viết để cầu nguyện với Chúa Hài Đồng Giêsu

 

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng nhỏ bé,

 

Tối nay, cách đây 2003 nơi hang đá Bêlem, Chúa đã làm người.

 

Chúa đã có đó, đang hiện diện giữa trần gian, nơi lịch sử loài người, nơi từng con người và nơi chính bản thân của con đây.

 

Chúa không chỉ ở trời cao, rồi nhìn xuống thế giới, ngoảnh mặt làm ngơ với con người, nhưng…

 

Chúa đã hoàn toàn mặc lấy thân phận con người, khước từ địa vị vinh quang, cao vời của hàng vương giả( Philp 2, 6-11 ), mà hạ mình xuống thế để làm theo ý của Thiên Chúa Cha là cứu độ mọi người.

 

Chúa đã hủy mình ra không:"Đây mầu nhiệm của lòng tin" Mysterium fidei ).

 

Vâng, đứng trước ơn huệ cao vời, vĩ đại như thế, con thật không biết phải diễn tả sao cho cân với hồng phúc quá tuyệt vời con và nhân loại được thụ hưởng.

 

Từ đây, Chúa nhận liên lụy với số phận loài người, số phận con người  để chia sẻ với vận mệnh của thế giới, của từng người, thông chia từng niềm vui cũng như từng nỗi khổ nhục, nhọc nhằn của nhân loại, của từng người…

 

Hài Đồng Giêsu đang có đó, với thân phận nhỏ bé của một kiếp người,nằm trong máng cỏ tanh hôi của súc vật, gợi lên cả tấm lòng đầy ắp yêu thương của một Con-Thiên-Chúa-Làm-Người.

 

Chúa Hài Đồng Giêsu đang nằm đó chấp nhận tất cả mọi sự xẩy ra trong thân phận làm người vì yêu.

 

Đây quả là sự nhiệm lạ, một sự thật lạ lùng  tưởng chừng như mơ, nhưng nó đang đang thực hiện sự thật Chúa-Giáng-Sinh-Làm-Người.

 

Chúa Hài Đồng Giêsu đã tới thế giới bằng con đường của Ngài: Đó là sáng kiến của Thiên Chúa Cha hầu mọi người thấy Ánh Sáng và Vinh Quang của Con Thiên Chúa.

 

Chúa có đó, nhưng thánh Gioan đã viết:" Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận"( Ga 1, 11 ).

 

Tuy nhiên, Chúa đến, đã làm thay đổi, đảo lộn tất cả: con người và thế giới được thu hút mãnh liệt bởi tình yêu siêu vời của Chúa.

 

Không có tình yêu của Hài Đồng Giêsu, con người và mọi loài thụ tạo sẽ bị tan biến trước Thánh Nhan uy linh, vô cùng nhiệm lạ của Ngài.

 

Chúa đến để xóa tan đi hận thù, thử thách, đảo lộn của cõi lòng âm u, tối đen của tội lỗi đang bao trùm dầy đặc con người, bủa vây thế giới…

 

Chúa đến để lau khô nước mắt tủi hờn của loài người, của từng người vì  Ngài là Tình Yêu chung thủy và vĩnh hằng…

 

Nhưng tại sao Chúa đã đến từ lâu mà con người vẫn còn…thờ ơ, lãnh đạm và khước từ sự có mặt của Ngài ?

 

Lạy Chúa Giêsu nhỏ bé,

 

Đêm nay, quỳ trước hang đá máng cỏ của Chúa,

 

Con chỉ biết đấm ngực nguyện xin:

 

- Cho nhiều người đón nhận sự có mặt của Chúa như thánh Gioan thánh sử đã viết

"Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa"( Ga 1, 12 ).

 

-Cho mọi người nhìn thấy vinh quang của Chúa Con, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật( Ga 1, 14 ).

 

Vâng,

 

Nhân loại nhiều nơi vẫn còn hận thù, chém giết, bạo động, chiến tranh…

Nghèo đói, bất công, bạo động, khủng bố vẫn còn là mối đe dọa cho sự an bình của thế giới…

 

Tội ác vẫn lan tràn: giết người, phá nạo thai, trộm cướp, trấn lột, sì ke, ma túy đang là nỗi nhức nhối của muôn người lành.

 

Lạy Chúa Giêsu nhỏ bé,

 

Chúa đã đến mang sự hòa bình cho nhân thế, nhưng con người vẫn chưa nhìn ra sự bình an mà Chúa đã mang đến cho thế gian, sự an bình mà các Thiên Thần đã không ngớt loan báo trong đêm Chúa giáng trần:" Vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người Chúa thương"( Lc 2, 14 ).

 

Đêm nay, trời cao nguyên lạnh giá, cái buốt lạnh của đêm Noen làm con nhớ tới những kẻ đang bơ vơ, đầu đường xó chợ, cái lắng động bối rối và xôn xao của các mục đồng năm xưa khi nghe tiếng Thiên Thần loan báo tin vui" Anh em đừng sợ.

 

Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân:

Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa"( Lc 2, 11 ).

 

Nhân loại, con người hầu như vẫn còn ngủ say, vẫn còn khép kín cõi lòng, vẫn để cho con tim khô héo,

 

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng nhỏ bé,

 

Chúa có nghe chăng lời nguyện cầu của nhiều người trong nhân loại ?

 

Chúa có thấy chăng bao kẻ đang vấp ngã ?

 

Chúa có đọc ra chăng những khát vọng của con người ?

 

Quỳ trước máng cỏ của Chúa, một hang đá thô sơ của những anh chị em vùng cao một máng cỏ nghèo nàn của những anh chị em khó khăn thể xác nhưng giầu tâm hồn đã hì hục làm cho Chúa…

 

Lạy Chúa Giêsu nhỏ bé,

 

Xin đẩy lùi hận thù, tranh chấp và rối loạn cho con người, cho nhân loại.

 

Xin để lại sự bình an cho thế giới, cho mỗi người vì…sự hòa bình nội tâm luôn cần thiết để con người tìm gặp Chúa và đón nhận Chúa.

 

Xin cho nhân loại và mỗi người mau mắn, chóng vánh đi tìm gặp Chúa như các mục đồng khi xưa:" Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xẩy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết"( Lc 2, 15 ).

 

Và rồi các mục đồng hối hả ra đi ( Lc 2,16 ). Đến nơi, Tin mừng Luca viết:"…họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ"( Lc 2, 16 ).

 

Và rồi phải chăng các mục đồng đã giữ kín, làm ngơ trước biến cố lơn lao đó ?

 

"Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này"( Lc 2, 17 ).

 

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu bé nhỏ,

 

Trong đêm cực thánh này, đêm mà vì yêu thương nhân loại đến tận cùng, Chúa đã chấp nhận hóa thân làm người để đến thế gian, mang lại hạnh phúc, hòa bình và ơn cứu rỗi cho gian trần…

 

Con xin được chắp đôi tay khẩn nguyện và mau mắn như các mục đồng xưa:"…vừa

ra về, vừa đi, vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ"( Lc 2, 20 ).

 

Chúa đã có đó, đang hiện diện giữa chúng con,

 

Chúa phá tan đêm tối tội lỗi để dọi ánh sáng vĩnh cửu cho nhân loại, cho mỗi người.

 

Và từ đây, Chúa luôn đồng hành với nhân loại để an bình của Người luôn đậu lại trên con người. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Giáng Sinh 2003


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà