Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Bulgari, cho 245 em được
rước lễ lần đầu, 06/05/2019 | Vatican Media
23/01/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P. – (vietnamese.rvasia.org)
Văn kiện mang tựa đề: “Cùng nhau tại Bàn của Chúa - những
viễn tượng đại kết trong việc cử hành Lễ Tiệc Ly và Thánh Thể”, công bố hồi
tháng 9 năm ngoái và cổ võ việc rước lễ chung giữa Công Giáo và Tin Lành.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng y Koch
nói đến sự khác biệt trong giáo lý của Công Giáo và Tin Lành về Thánh Thể, đây
không phải là hai thực tại giống hệt nhau như nhiều người vẫn nghĩ. Đức Hồng y
Koch nhìn nhận trong Văn kiện của nhóm làm việc chung có những điều tốt, ví dụ
phần trình bày về lịch sử sự phát triển đạo lý, nhưng nó đi từ một giả thiết,
một tiền đề mà ngài không thể đồng ý, đó là lập trường cho rằng Lễ Tiệc Ly của
Tin Lành và Thánh Lễ của Công Giáo là hoàn toàn như nhau. Trong lãnh vực này
còn nhiều vấn đề cần được giải quyết về việc hiểu Thánh Thể, ví dụ Văn kiện đại
kết không nói gì về Thánh Thể như hy tế.
Tiếp đến có vấn đề thánh chức. Đức Hồng y Koch nói: “Ở đây
tôi thấy có sự đối nghịch rõ ràng giữa điều trình bày trong văn kiện và đường
lối thực hành của Tin Lành. Ví dụ trong văn kiện do các Giáo Hội Tin Lành Đức
công bố nhân kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách, có khẳng định rằng: với cuộc Cải
Cách, một quan niệm hoàn toàn mới mẻ về Giáo Hội đã được du nhập. Điều mới mẻ
là mỗi Kitô hữu đã chịu phép rửa đều có thể cử hành các bí tích. Kitô hữu được
truyền chức chỉ vì những lý do bên ngoài mà thôi”. Nhưng trong Văn kiện mới
công bố thì khác. Tôi nghĩ cần phải thảo luận về những vấn đề bỏ ngỏ đó”. (KNA
21-1-2020)