Roma ngày 3 tháng 7 năm 2009-08-20

Anh Toàn và Gia Đình thân mến,

 

Nhận được tin buồn ông Đaminh được Chúa gọi về, tôi hết lòng chia sẻ nỗi buồn và niềm mất mát với anh Toàn và gia đình.

Ở Rôma trong những ngày này tôi có dịp cầu nguyện sốt sắng trong niềm tin hiệp thông với Đức Thánh Cha, với các thánh, và với các đức cha Việt Nam trong dịp Ad Limina bên cạnh mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, cùng với nhiều nơi thánh khác, tôi luôn cầu nguyện sốt sắng cho linh hồn Đaminh cũng như cho gia đình.

 

Xin Chúa là Cha đầy lòng thương xót yêu thương đón nhận người con cái của Chúa là linh hồn Đaminh vào nơi an nghỉ muôn đời trước Nhan Thánh Chúa.  Và xin Ngài ban ơn an ủi nâng đỡ gia đình trong lúc đau buồn vì sự ra đi của ông Đaminh.

 

Thân mến

 

Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Giám Mục Giáo Phận Đalạt


Muc Luc