Thư chúc mừng Ngày Họp Mặt Anh Em SMH Hải Ngoại Hoa Kỳ của Cha Giuse Trần Ngọc Liên, gíao sư Chủng Viện Minh Hòa, Đalạt

 

Anh Toàn ơi,

Hôm nay Gia đình Simon Hòa đã bắt đầu họp mặt, không biết em viết ít dòng này có kịp đến Anh chăng, nhưng xin vẫn cứ viết để nói lên tâm tình hiệp thông với các anh/em nơi xứ người.

Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ, chúc lành cho những người con của Gia đình Simon Hòa, để trong mọi hoàn cảnh và mọi môi trường Gia đình Simon Hòa chúng ta vẫn giữ được những "nét đẹp" riêng của mái trường thân yêu đang hướng về dịp mừng 50 năm, sau khi có Giáo Phận Đà Lạt.

Xin được chia sẻ với Anh một chút :

1/ cha Giám đốc Micae Quảng vừa qua cơn phẫu thuật (ruột thừa), sức khỏe đang bình phục nhưng vẫn còn nằm viện.

2/ em vừa coi lại số linh mục xuất thân từ Simon Hòa : tạ ơn Chúa đã lên tới trên 100 ; sắp tới, theo dự kiến, ngày 21/9/2010 sẽ có thêm 2 cha mới.

3/ trong khi xây dựng Trung tâm mục vụ, Chủng viện cũng vừa lợp lại mái nhà với 7.000 m tôn (kinh khủng không?).

4/ hiện nay, sinh hoạt tại Chủng viện vẫn bình thường. Quân số gồm 4 cha (cha Giám đốc Micae, cha Athanasiô Lâm, cha Giuse Tuấn và em) ; 19 thầy đã học xong lớp bồi dưỡng tại Sao Biển (2007-2009) được tiếp tục trau dồi tại nhà ; 16 chú thuộc khóa X (2009-2011), như lớp tiền chủng viện, sinh sống tại chủng viện 2 năm, hằng ngày sáng lao động chiều học sinh ngữ, giáo lý Hội Thánh Công Giáo...

Vài dòng gửi đến Anh nhân dịp Gia đình Simon Hòa gặp mặt. Cho em gửi lời chào thăm Anh Tuyên chủ nhà và các Anh/em khác.

 

glien

 


Muc Luc