Một Hoàn Cảnh Thương Tâm – Mong Chờ Anh Em
Simon Hòa giúp, please !
"vinc.phanviet@yahoo.com" <vinc.phanviet@yahoo.com>
Phan Toàn Việt
Anh Toàn thân mến,
Thư trước anh có hỏi về hoàn cảnh của gia đình Sử, hôm nay Việt muốn chia
sẻ với anh một chút về chuyện này.
Sử trước đây hình như là con Cha Trung, anh Cha Huyên thì đúng hơn. Sử đã ở
Phương Lâm lâu đời rồi, từ ngày lập trại vào khoảng năm 1957, 58 gì đó. Bố mất
ở ngoài bắc, mẹ ở vậy nuôi 2 con, Sử và chị gái ,bà cũng mất lâu lắm rồi.
Bà chị Sử cũng ở ngay bên cạnh nhà Sử, nghèo lắm. Còn riêng gia đình Sử thì
thuộc diện xóa đói giảm nghèo của nhà nước lâu rồi. Bà xã Sử mất khi cháu
út"Chiều Xuân" mới sanh (nhà "hiền triết" Sử đặt tên con là
chiều xuân nói lên đầy đủ thực trạng lúc đó rồi).Bản thân Sử bệnh tim mãn tính
đã 5,6 năm nay, không lao động được.Con Sử, cháu lớn nhất năm nay 22 tuổi,
lập gia đình được hơn năm nay, đang có mang 6 tháng. Cháu đã phải đi làm để
nuôi bố và em từ năm 15 tuổi, hoàn cảnh gia đình riêng của cháu hiện
tại thì cũng chỉ hơn hoàn cảnh bố một chút, vì nghề nghiệp 2 vợ chồng cháu cũng
không, đại khái giờ đang nấu rượu, nuôi mấy con heo.Cháu thứ 2, con trai, 20
tuổi, trước đây làm nghề phu hồ, giờ đang làm nhân viên tiếp thị cho công ty
sữa"cô gái Hà Lan", lương vào khoảng 100USD một tháng với giờ giấc từ
6g sáng đến 20g tối, trước đây là nuôi bố và em út, giờ chỉ còn 2 anh
em. Cháu Chiều Xuân đang học lớp 8, luôn luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi,
có lẽ nếu cháu có điều kiện thì sẽ học hành tới nơi tới chốn được.
Chắc có lẽ ý anh muốn giúp đỡ các cháu? nếu được thì tốt quá vì anh em lớp
Tê Rê Sa cũng đang tìm cách,nhất là cho cháu út đang đi
học, hoàn cảnh của Sử thì anh em trong lớp hầu hết đều biết cả. Tùy anh
Toàn thôi, cách này cách khác anh giúp đỡ nếu có thể, dù gì chuyện riêng của Sử
cũng không phải là ít người biết.
À, anh Toàn coi lại, Việt vừa sửa lại cái địa chỉ Email thì không vào được
trang nội bộ của web Simon Hòa nữa, anh giúp giùm. Việt gửi thêm anh
ít hình ảnh về Sử, chúc sức khỏe anh.
Vinc.Việt
Ban Thông Tin:
Trên đây là hoàn cảnh của 1 gia đình của anh
em chúng ta. Không cần nói nhiều, chắc
anh em cũng đã hiểu, nhất là đa số chúng ta là những anh em đang có gia đình nhỏ.
Tùy sáng kiến và lòng hảo tâm, xin chúng ta giúo
bé Chiều Xuân có phương tiện ngoi lên khi mà mọi bám víu đã vượt khỏi tầm tay.
Mọi giúp đỡ xin gửi về
- anh Phan Toàn Việt , địa chỉ email ở trên. Nhờ anh chuyển tới Chiều Xuân hay người bảo
trợ (guardian)
Trần thị Chiều Xuân
Con gái đầu và cháu ngoại 6 tháng trong bụng mẹ
con trai chèn đất
cho quan tài bố
Mặc áo đen là con
rể Sử
Chiều Xuân trước mộ mẹ
Chiều Xuân và Việt